Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đan Hồn Khắc Khoải


Lại một đêm ta nằm trằn trọc
Chờ giấc mơ về trong bình yên
Khung cửa bâng khuâng nhạt ánh đèn
Không gian ngập bóng đêm dầy đặc

Đưa tay dụi hơi cay trong mắt
Bóng hình ai mờ nhạt trên tường
Xót xa lòng dậy sóng yêu thương
Nỗi nhung nhớ đan hồn khắc khoải

Một lần đi một lần xa mãi
Hay chỉ là mộng đẹp chưa về
Còn đó chăng ngày ấy lời thề
Quên hay nhớ bao lần tự hỏi...

Có đôi lúc tâm hồn mệt mỏi
Muốn tìm quên trong những hững hờ
Nhưng làm sao tim lạnh bây giờ
Càng chua xót... càng yêu tha thiết


MPN./.2002 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả