Thu về

Trời trở gió xua ngày hè oi bức
Thu lại về se lạnh những bàn tay
Hà Nội ơi, những cơn gió heo may
Len nhè nhẹ đường xưa ta chung bước.

Anh và em hai nẻo đời xuôi ngược
Em so vai trong cái lạnh mùa thu
Còn bên anh, trời buốt giá sương mù
Ai sẽ sưởi cho lòng mình ấm lại?

Mái nhà cổ rêu phong màu hoang dại
Mảng tường vôi hoen ố vết thời gian
Hà Nội ơi, mùa bão lũ dâng tràn
Trời sắp đặt xa nhau từ dạo ấy.

Cuộc đời trôi theo tháng ngày đưa đẩy
Gặp nhau rồi mình có nhận ra nhau?
Thời gian qua khắc sâu nét úa nhàu
Ta gặp lại, thân quen mà xa lạ.

Trời mùa thu, lá vàng rơi hối hả
Hoa sữa đêm dè dặt tỏa mùi hương
Hà Nội ơi, ba mươi sáu phố phường
Là nhân chứng tình yêu và vĩnh biệt.


15/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả