Hoạ Thơ Trần Lan Chi
Chị hỡi dạo này có khỏe không
Thuyền giờ đóng ván gái theo chồng
Hay là vẫn thế đời hiu quạnh
Đợi lúc hoa đào bỡn gió Đông?
Em kể chuyện em cho chị nghe
Buồn thiu một góc với nồi chè
Tay chan tay múc không mệt mỏi
Ăn hoài táo, sấu, mận, chua me
Cũng tại chị đi lâu quá lâu
Em buồn em tủi đến phát rầu
Chân tay lóng ngóng thừa thãi quá
Đành ăn cho hết nhức răng sâu.
Dạo này em chuyển làm thơ Đường
Ý thơ em trói chặt không buông
Họa đi họa lại làm em chán
Chị ơi, em hết thích ăn đường.
Chị về nhớ post thật nhiều thơ
Cho em đọc thỏa nỗi mong chờ
Chị ơi chị nhớ lời em nhé
Em đi làm đây, nhớ ghê cơ.
Hè hè
Đi lâu quá vậy chi ơi, có gì vui không kể em nghe với
Trần Lan Chi
Em còn nhớ chị nói gì không?
Chuyện yêu chị đã xếp trong lòng
Thư thả bốn phương đi ngoạn cảnh
Một mình thoải mái bước ung dung
Vừa nghe em bị nha sĩ chê
Sao cứ vô tư ngồi đớp chè
Lại xin tiền mẹ làm răng giả
Rồi anh hàng xóm thấy hết mê
Mới có mấy ngày đã càu nhàu
Buồn chị? hay buồn gã mày râu?
Đằng nào cũng tránh đừng lên kí
Bằng không thiên hạ quở, nhức đầu
Úi giời! sao chuyển hệ thơ đường
Nhìn thơ bị trói, nhọc thấy thương
Sao không thử vài câu thơ muối
Hông chừng hương vị đậm đà hơn
Lúc này chữ nghiã cứ lơ bơ
Cắn bút cả giờ, chẳng ra thơ
Cố lắm hoạ được bài cho "bé"
Nếu thấy lâu thì cũng đừng chờ.
MPN./.July 15, 2004