Gối Mộng

Trong góc vườn thơ lắm trái sầu
Tôi trồng để giữ những niềm đau
Cho lời thơ giải từng nỗi khổ
Cho đắng cay trên giấc mộng đời

Cho bão giông về mỏi cánh chim
Mảnh đất hoang vu lấp hao gầy
Hồn thơ thoi thóp theo hơi thở
Giọt máu khô còn rướm trong tim

Hạ đến sao lòng bỗng cô liêu
Văng vẳng ngoài hiên tiếng ve sầu
Như lời than thở không thành tiếng
Của một gã khờ khổ vì yêu

Em biết tim này rất nhỏ nhoi
Tôi chỉ giữ riêng mỗi một người
Hạ sang nắng đổ hồng đôi má
Em bước bên đời có nhớ tôỉ??




Apr 06, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả