Lặng lẽ
Hôm nay về mây trơì đen giăng sám
Cơn mưa phùn qua thành phố quạnh hiu
Thương tình nhân hạt rơi ướt đường chiều
Thả hồn trôi đi dần vào dĩ vãng
Tâm sự nào theo dòng đời phiêu lãng ?
Dấu thơì gian trong mây gió tình xưa
Trời vào Hạ cơn mưa đổ lưa thưa
Cuộn tâm tư mong manh niềm nhung nhớ
Hai lối mộng chờ tinh cầu soi sáng
Đường tình yêu có bóng nguyệt che ngang
Hàng cây cao đón cơn gió miên man
Đưa ngươì đi tìm thiên đường dấu ái
Lời của tim theo bàn tay nắn nót
Dăm vần thơ chữ rời rạc chẳng xuôi
Lặng lẽ ngồi hí hoáy cắn chặt môi
Tiếng yêu thương, sao hình như khó qúa ? ...
07/16/04