Xuân Hoài Vọng

Ta đã chờ em bao năm rồi !
Mùa xuân này nữa mấy mùa xuân
Tóc xanh giờ điểm màu sương trắng
Gió bụi phong trần ta nổi trôi

Ta đã chờ em trọn kiếp người
Xuân đi xuân đến với buồn vui
Bên kia em có sầu thương nhớ ?
Hay chỉ mình ta luống ngậm ngùi ?

Lại một mùa xuân nữa trở về
Lòng ta cô quạnh lẫn đê mê
Hoa mai có nở trong vườn cũ ?
Pháo đỏ có về bay dưới đê ?

Ta ở nơi đây thiếu bóng người
Thiếu mùi pháo đỏ, thiếu mai tươi
Bánh chưng xanh thắm, nhưng vô vị
Vì thiếu dáng ai với nét cười

Ta đón xuân bằng ngọn bút cùn
Với mùi rượu nhạt chẳng còn hơi
Xuân về khơi đọng niềm nhung nhớ
Nhưng thoáng suy tư chẳng đủ lời

Phố ở nơi đây thiếu tình người
Nên lòng ta trống trải, mòn hơi
Xuân về ta ngỡ là đông đến
Để bóng mai vàng biệt tăm hơi

Ta mỏi mong em đến một lần
Cho lòng hoài vọng trọn niềm mong
Em cùng ta đón mùa Xuân đến
Và sẽ cùng ta nhắp rượu nồng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả