Ta Là Ai ?


Ta là ai giữa cõi đời ngạo nghễ ?
Xác tợ mây hồng, hình tướng có, không
Giữa đêm trường chợt thấy mình xa lạ
Muốn hoá kiếp người thành áng mây trong

Ta là ai bước chân buồn lạc lối ?
Cõi hồng trần trôi nổi cảnh phù du
Dưới trời đêm ngắm nhìn bầy tinh tú
Thả hồn mình trôi vào chốn thiên thu

Ta là ai mang tiếng cười ngạo mạn ?
Nhìn cảnh đời bằng đôi mắt dửng dưng
Ôi ! Đắm say khi hồn ta dấy loạn
Đêm canh trường chợt thức tỉnh, lệ dưng

Ta là ai hỡi những bầy ma quái ?
Quấn quít chân ta vất vưởng những thần linh
Ôi ! Thiên đường muôn hành tinh sáng rực
Bàn tay này nào níu nổi sanh linh

Ta là ai giữa biển đời xao động ?
Ta là ai trong vũ trụ mênh mông ?
Ta là ai ôi kiếp người cô quạnh ?
Một chút bụi mờ giữa chốn hư không !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả