Tơ Ươm Giọt Nắng

Nắng tơ vương nhẹ bên thềm
Ru em giấc ngủ êm đềm cơn mê
Anh mơ đưa đón em về
Mơ nhìn dáng liễu vỗ về cỏ cây
Ráng chiều ươm má hây hây
Anh ngồi tạc tượng sầu mây một mình
Nhớ em vóc ngọc xinh xinh
Ngẩn ngơ anh tưởng bóng hình em thôi
Sáng chiều lặng ngắm mây trôi
Lạc cung phím dạo bồi hồi gọi tên
Nhớ em giấc ngủ chập chờn
Từng cơn gió nhẹ ru hồn anh đau
Yêu em ngày nắng năm nào
Vàng cơn nắng đổ tiêu tao tháng ngày
Nhớ em tưởng cánh hạc bay
Xa xăm nắng đợi chân mây ngút ngàn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả