Tình Khúc Hạ Buồn
Hôm nao sánh bước trong mưa
Sao ai không ngỏ lời thương một lần ?
Giờ này đôi ngã xa xăm
Nhắc chi cho lệ âm thầm mãi rơi ...
Người còn phiêu lãng lưng trời
Đàn từng điệp khúc chơi vơi phím chùng
Ta , Người chung nhịp tim rung
Vọng tình trổi nhịp ...chập chùng nỗi đau !
Đêm nay nến đổ giọt sầu
Cỏ cây im ngủ trên vùng thuỵ du
Sao trời lạc cõi viên như
Hạ chao chiếc lá gọi Thu ngỡ ngàng !
Đò tình tách bến sang ngang
Vòng tay chưa trọn ...lỡ làng duyên thơ !
cảm hứng từ bài " Khúc Tự Tình Mùa Hạ "
++ Tạ Ơn Người Đi Qua Đời Tôi !
july 16 2004