Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cơn Gió Mù Loà


Tình như cụm khói qua đời lãng đãng
Thoáng ngang trời tan biến vào hư không
Rồi khi trở về quá khứ mênh mông
Bên bếp lửa, thỏi than hồng đã tắt

Ta - cơn gió mù loà hoài rượt bắt
Để hôm nào sức cạn kiệt còn đâu
Bao mùa thu mưa nắng đã giãi dầu
Chỉ bắt được hạt mưa ngâu trong nước mắt

Ta những tưởng thời gian lành vết cắt
Mai nọ rồi chắc cũng sẽ quên mau
Đêm dần tan nghe tim nhói quặn đau
Và chợt biết trái sầu đâu đã chín


MPN./.May 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả