Hiểu ... dường như không hiểu


Nhiều lần ngập ngừng, nói! … lại thôi

Chẳng hay thương hết … vẫn hay còn ?

Đến lui chi mãi

lòng thêm ngấn

Khắc khoải nhiều đêm

đong dỗi hờn !


Ta đã yêu mình vẫn hay chưa ?

Mà sao sợi nhớ khéo đặt vừa

Chằn chịt tơ lòng vương vấn ngại

Tiếng sét đày chi

đau! khó ngừa ...


Ta hiểu lòng ai, ai thấu ta !

Tháng năm kiên cố thóang chốc là …

Tiếc nuối lòng buồn ... đâu! dám nói

Chọn lựa ngày này trước cũng ta!


Ta khóc ta cười xiêu dáng hoa

Chiều ngồi hong nắng

thương! … bạn ngà

Nắng tăt hương chiều luôn định trước

Muộn-sớm trong ngày. Vạn niên qua !


Ta hiểu! dường như ... không hiểu ra

Cớ sự này đây thiệt khó mà …

Cuộn mình gói ghém lòng chưa phục

Rủ phận đành thôi … đâu thiết tha !


July 16th, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả