Sao Anh Không Làm Thơ
Sao anh không làm thơ
Cho riêng em đọc nữa
Sao anh không làm thơ
Cho tình yêu hai đứa
Thơ kết bằng thương nhớ
Nên đêm đêm gọi tìm
Thơ xếp chữ duyên nợ
Để anh gần bên em
Hôm nay em làm thơ
Có dòng sông lấp lánh
Có con nước đợi chờ
Thuyền mơ vừa ghé bến
Thơ em vàng hoa cúc
Mùa Thu thơm ngát trời
Nhịp tình yêu thức giấc
Trái tim hiền buông lơi
Thơ em gió heo may
Vừa thoáng qua hàng giậu
Con bướm nhỏ vụt bay
Đậu vào trên vai áo
Thương sao từng câu nói
Của tình yêu chúng mình
Trong thơ em nhắn gởi
Muôn vạn lời cho anh...
Sao anh không làm thơ
Trải lên đường tao ngộ
Khung trời của ước mơ
Là dành riêng ta đó
Bài thơ em nho nhỏ
Nhưng tình em thật đầy
Giữ trong ngăn tim đỏ
Tình em nhé, ngất ngây...
071604