Tình Ơi Mấy Thuở
Tình yêu như trái đắng
Vẫn thèm ghé cắn vào
Đời nhuộm màu hoang vắng
Nên tình mãi lao đao
Chiều buồn nhìn mây trắng
Hạt nắng vừa đi qua
Ai đem sỏi đá... Chắn !
Cho đời hằn vết đau
Mật ngọt xưa ai trao
Còn chăng hay đã hết ?
Dư hương tình thắm thiết
Là kỷ niệm hôm nay
Tình yêu như bóng mây
Dần tan trong băng giá
Tình ơi tình mấy thuở ?
Hay chợt thoáng chiêm bao ?!
Đây bờ môi, ánh mắt
Ngọt ngào em hiến dâng
Đây bài thơ xanh ngát
Còn vương nét yêu anh
Xin lần anh nghiêng xuống
Cho em gởi nụ hôn
Anh chuyền vòng tay ấm
Ôm chặt vào lòng hơn
Anh chuyền vòng tay ấm
Xin ôm chặt đời nhau …
16.06.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...