Công Viên Ngày Buồn
Ta ghé về lại góc công viên
Đi tìm những giấc mơ ngày cũ
Chiếc ghế đá phai màu ủ rũ
Thoáng mơ hồ vang đâu đó lời ai
Ta về lối cỏ nhạt ánh sương
Hương hoa lài đọng mùi héo úa
Rêu phủ kín góc tường mục rữa
Cơn lạnh cuối mùa... se thắt mảnh vai trơn
Công viên bâng khuâng
Ta cúi nhặt cánh mười giờ rụng vỡ
Giữa cơn mưa tuôn, mưa đổ
Nghe trên tay tím ngắt những ngậm ngùi
Công viên ngủ im lìm
Chôn kín bao nụ hôn vụng dại
Những ước mơ xanh ngày xưa ấy
Của một thời áo tím thơ ngây
.....
Chút nhớ nhung vọng về từ quá khứ
Có một người đẫm nước đi trong mưa
MPN./.October 2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net