Đêm Nghe Gió Gọi Tình
Đêm lặng nghe gió gọi tình về
Từ trong quá khứ còn ngủ mê
Mờ trong sương lạnh, dư âm trỗi
Treo cánh cỏ non giọt nặng nề
Ta với trăng khuya hoài thao thức
Hai cõi lòng cao thấp buồn thiu
Ai kéo mây khiến đời ô trọc
Gợn bóng đêm, sầu mộng cô liêu
Tình vẫn miên man vòm trời lạ
Tay mềm đâu kéo được người xa
Sao chẳng thể vì nhau tất cả
Để trăm năm ước nguyện không nhoà
MPN./.July 16, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net