Trên Áo Bốn Mùa -


Một năm có bốn mùa thời tiết
Thời tiết em, anh chả biết mùa nào
Cả thảy bốn mùa nắng mưa mải miết
Anh thuơng em .. cứ thế.. điên đầu

Một năm có muời hai tháng chẵn
Sinh nhật em, anh chả nhớ ngày gì
Muời hai tháng trăng-tròn-khuyết-mãn
Anh yêu em .. cứ thế.. quên đi ..

Một năm cây cỏ hai màu lá
Màu áo em thay mỗi sớm, mỗi chiều
Anh mất ngủ như nằm trên giuờng lạ
Sao mùi huơng ..thấy ..quen quen nhiều

Một năm, thôi nhé, em, thôi nhé!
Anh viết tên em trên áo bốn mùa
Để những lúc xa em .. anh cũng dễ
Đuợc nhìn em như trời chuyển nắng, mưa .|.


Oct.29.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả