DÁNG THU XƯA
Viết thân tặng bạn N.D.T.
Buồng tim anh có một ngăn nho nhỏ,
Bảy năm rồi còn bỏ ngõ chờ em.
Hàng cây phong lá trở vàng mấy độ,
Dáng thu xưa sao mãi đậu bên thềm?
Tiếng cười nào làm sao anh quên được,
Mái tóc nào bay giữa sóng Trường Giang,
Bàn tay nào xuyến xao niềm mơ ước,
Giọt tình nào rót mật giữa đêm trăng?
Làm sao quên bước chân mềm điệu múa,
Uốn thân ngà vắt vẻo dựa hồn anh.
Ðôi mắt nai, em cười thơm áo lụa,
Anh rộn ràng tình một thuở mong manh…
Thu đến rồi , buồn vương từng gân lá,
Vẫn nhớ hoài trời Vũ Hán xa xôi.
Lạc nhau rồi, thuyền em về bến lạ,
Anh chợt buồn đứng lặng ngắm mây trôi...
Ottawa, 9-2003
(Trong : CHÙM THƠ LISA)