Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Tự Tình Trong Đêm



Bởi người say nên ngông cuồng thất trí
Lời tự tình chẳng biết nói từ đâu
Trái tim người còn ngầy ngật thương đau
Nên giận dỗi hận đời nhiều gian dối

Ta lỡ dại hiện về không đúng lối
Giữa trời đêm mờ ảo ánh trăng thanh
Người đang say mơ mộng với chị hằng
Người lầm tưởng - Ta! người yêu đã tới

Ta hồn ma! bị tình yêu ruồng rẫy
Nên vật vờ làm bạn cỏ cùng cây
Những đêm trăng về gió lạnh mưa bay
Ta nhỏ lệ chui vào mồ rấm rức

Tóc ta dài xưa kia ai đắm đuối
Dáng thân gầy như liễu rũ trời mơ
Khi yêu ai ta lại quá dại khờ
Nên mê muội trao tình không đúng chỗ

Ta không là người sao ta vẫn khổ
Ta yêu nhiều nhưng có chẳng là bao
Ta trách ta sao cứ mãi lao đao
Yêu với nhớ khi tình không còn nữa

Ta lạnh lắm, hãy cho ta chút lửa
Đốt hương trầm cho ta ấm đêm nay
Mộ của ta sao cỏ dại thế này
Ta lạnh quá, hãy cho ta chút lửa !




7/16/04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả