Ừa - Chia Tay


Thôi thì chia tay nhé
Mình hai đuờng, thế thôi
Duyên chẳng qua một thoáng
Như .. mây bay trên trời

Em về đi, chớ ngại
Tình hai mình cũng xong
Nợ, như tờ giấy nháp
Xoá sạch trang, xuống dòng

Thôi quên luôn kỷ niệm
Thuở một thời dấu yêu
Chia tay rồi là hết
Chẳng còn gì luyến lưu

Ừa thì chia tay biệt
Em đuờng em .. tôi đi
Không cần ai tội nghiệp
Không cần nguời sầu bi

Em đi đi ..kẻo muộn
Phuớc, không đến hai lần
Tôi là ngôi sao xấu
Trời dành sẵn cho phần


7/16/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả