Áo Trắng Đêm Trăng
Áo Trắng Đêm Trăng
Em đứng nhìn nghiêng mắt ướt nồng
Trời ơi, người đẹp dễ thương không
Cao cao vầng trán thông minh lắm
Mũi dọc dừa cao môi thắm hồng
Em biết là anh cũng đắm say
Mong manh mái tóc thả vai gầy
Đường trần xa lắc bao mơ ước
Lạc giữa mù khơi ngất tháng ngày
Mí mắt cong cong dáng Nguyệt Hằng
Những vần thơ lạ cứ tung tăng
Suối mơ vườn mộng mênh mang quá
Cũng một chuyện tình một tối trăng
Ôi mộng đêm mơ đẹp tháng thu
Lá rơi từng chiếc lá bay vù
Em người thục nữ bên kia ấy
Nghe những lời ca hay tiếng rủ
Nguyên Đỗ
10292002