Ở Giữa Trời Không
em vẫn cùng mây bên đời vắng
chờ sóng biển xưa nhớ nước về
hải âu tung mãi đôi cánh trắng
bay giữa trời không tiếng sóng nghe
em đã cùng trăng phai mầu úa
ngày tháng buồn đưa những bước chân
hôm nay hay đến triệu năm nữa
trăng vẫn sầu như lúc xuống trần
biển đâu còn giữ lời ước hẹn
nên chút tình theo sóng chìm sâu
mặn dưới bàn chân trăm hạt cát
đã muối hồn chưa câu nhớ nhau!
chiều nay em hướng lòng ra biển
sao thấy bơ vơ quá khoảng trời
đôi tay đầy ắp bao sợi nhớ
ngăn ngắt đan cùng mây tím, rơi!
July 16, 2004