NGHIỆT NGÃ
Giá em đừng nghiệt ngã với mùa hè đến thế
Thì hoa mướp kia đâu nở đến vô tình
Xin đừng về những chiều hiên tóc rối
Kí ức nào xa xót một khoé môi ....
Giá em đừng nghiệt ngã với mùa hè như lúc xa tôi
Thì dâu da không tàn trắng xanh con đường vắng
Lời nói dối xưa vụng về trong im lặng
Có bao giờ ta biết sẽ lãng quên ....
Giá em đừng bật khóc trước bình yên
Thì giông tố kia đâu phải là vô nghĩa
Cuối con đường là biết bao lối rẽ
Khoảng trời nào cho mây trắng em bay ?
Giá em đừng nghiệt ngã với đổi thay
Mỗi vòng tay ẩn một lời tha thứ
Thì mùa hè đâu về trong viễn xứ
Và trái tim em đâu nghiệt ngã vết thương đầu ....
CUCVANG