Dòng sông
Có những dòng sông ngược dòng đất lạ
Uốn quanh co từng khúc đục rồi trong
Đêm từng đêm gió lộng nước mênh mông
Qua đồi núi sông hồ và bể cạn
Đất khô cằn hoang dã trở mình kêu
Lời yếu ớt bỗng trầm rồi vụt tắt
Đêm thanh vắng gió đưa lời huyền hoặc
Hoa lá buồn gục chết giữa xuân xanh
Dòng sông đã và đang trườn mình tới
Ôi ! muộn rồi dòng sông nhỏ bâng quơ
Nước vẫn đi cây cỏ vẫn ơ hờ
Liễu thương mình rũ bóng khóc cành trơ
Vầng trăng khuya, khuyết bóng dáng ngu ngơ
Gió bẻn lẻn giả vờ ve vuốt bóng
Mây giận hờn nỗi trận cuồng phong
Mưa ập xuống đất nằm im lắng đọng
Chỉ một ngày thành biển cả mênh mông
Đem tràn ngập xoá đi giòng ký ức
Trôi xa đi những gì xưa u uẩn
Rửa sạch lòng về với cõi hư không
....................và ..............................
"Je suis toujours ce fleuve si long" ............