Giữ Mãi Tình Ta
Một ngày em giận hờn
Tình sầu trong lắng đọng
Cố nói chẳng nên lời
Quên đời lòng băng giá
Đôi má thôi ửng hồng
Tôi trông em tội nghiệp
Cái nghiệp là vợ chông
Một nỗi buồn không tên
***
Một ngày em vui lại
Em trẻ đẹp duyên thay
Đôi má nào hây hây
Tôi tìm xuân ngày ấy
Em có thấy gì không ?
Ai yêu em bằng chồng
Cho môi hồng tươi thắm
Ta say đắm trong yêu...
***
Huhu... thôi giận nhiều...
Giận nhau chỉ tí xíu
Để lòng bớt buồn hiu
Cho lời đỡ thẹn thùng
Hình như em mắc cỡ
Lời anh sao ngại ngùng
Xua đi cơn bão bùng
Để giữ mãi tình ta...