Bữa Cơm Hương Tình



Bữa cơm tối, vần thơ xếp trải
Xắt cọng hành, ngò rải lên canh
Cho mùi hương vị ngọt lành
Dấy lên kỷ niệm mong manh chút tình

Cá Chim trắng, ướp thêm tí muối
Đem chiên vàng ấy mới tuyệt ngon
Như hồi còn ở quê hương
Mâm cơm rau đắng tình thương tràn đầy

Chén nước mắm, ớt xay thắm đỏ
Em vụng về làm đổ vương tay
Giọt mặn như lệ bao ngày
Nằm trong tim nhớ bỗng nay tuôn trào

Em mong ước, tình trao muôn kiếp
Bền dai như: cọng miến trắng phau
Sợi tình ta quyện bên nhau
Thơm nồng dịu vợi thấm sâu vào lòng

Bếp hồng lửa, nồi cơm vung nấu
Những hạt tròn nhỏ xíu trắng tinh
Nũng nịu nhét kẽ răng xinh
Ngọt lịm hương lúa, hương tình buổi nay…


17.07.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả