Đọng Cành Hoa Thắm
Đêm nay sao bỗng sáng ngời
Dường như trêu ghẹo tình người với ta
Có phải mây đang kết hoa
Chúc mừng đôi lứa mặn mà bên nhau
Bên đường nghe lá xôn xao
Như cũng muốn thốt dăm câu thẹn thùng
Mừng cho ta mãi trùng phùng
Đôi chim liền cánh lạc vùng thiên thai
Ngại ngùng tay lại cầm tay
Lòng dâng bao nỗi ngất ngây tràn trề
Giọt tình rót những đam mê
Đọng cành hoa thắm bên lề dấu yêu
MPN./.March 2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net