Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biển Lặng


Biển lặng chiều nay như cũng buồn
Chờn vờn trên sóng hoàng hôn buông
Triền cát co mình tìm giấc ngủ
Giòng nước bâng khuâng nhẹ rẽ luồng

Ta vẫn ngồi đây, vẫn chờ ai
Chờ bóng người xưa về trải dài
Bên chiếc cầu, trắng màu muối mặn
Nụ hôn trao ngọt lịm tháng ngày

Từng bước miên man tự lâu rồi
Màn đêm thơ thẩn vẫn chưa rơi
Có phải cùng ta đang tiếc nhớ
Nên lòng buồn vàng úa mãi thôi

Một thoáng bâng quơ tim đập dồn
Ai đi giống quá người ta mong
Có thật không hay là ảo ảnh!
Của nắng chiều trêu kẻ cô đơn


MPN./.2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả