Nguyễn Hoàng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chỉ Một Lần Thôi

Ta cúi xuống bên một người xa lạ
Nghe đắng môi và trên mắt lệ nhoà
Trách trời cao sao khéo trêu chọc mãi
Kẻ là chồng sao ta thấy lạ xa
*****
Ta cúi xuống và lặng thinh chấp nhận
Âu cũng là phâ`n số của riêng ta
Nhớ người lắm và ta yêu người lắm
Gọi tên người trong cả giấc chiêm bao
*******
Ta cúi xuống và rồi ta cúi xuống
Một lần thôi ta ngoái lại nhìn mình
Đã tàn rồi ôi một cánh môi xinh
Và kỷ niệm xin trả về dĩ vãng


18/7/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả