Hờn Trăng - DAĐ
HỜN TRĂNG
T răng mãi treo mình giửa trời đêm
R ằng sao chẳng ghé lại bên thềm
 n tình sao chỉ trao riêng Cuội
N àng phải chia đều, chớ bớt, thêm
L ung linh trăng khẻ nghiêng mình
A n lòng người ạ, chút tình sẻ đôi
N gười thì ta tặng trăng rơi
C uội kia chỉ được đôi lời ba hoa
H ay là người muốn trăng tà
I m hơi lặng tiếng thiết tha yêu người . . .
Dương Ánh Đăng
July 12, 2004
TRĂNG KHUYẾT
D ạ hương thơm ngát ở trên cành
Ư u tư khắc khoải ngắm trăng thanh
Ơ i vầng trăng khuyết đi đâu mãi
N ỡ để mình ta bước độc hành
G ỡ nhẹ tóc tơ gió rét lùa
Á nh trăng mờ tỏ rọi song thưa
N âng niu từng lọn màu đêm tối
H ôn suối tóc mây cả bốn mùa.
Đ ã yêu em chợt dịu dàng hơn
Ă n năn trăng khuyết bỗng thành tròn
N ước non soi sáng tình đôi lứa
G ian dối làm chi để giận hờn.
13/7/04
TLC