Đêm Sầu Mộng

Một tối nào sầu rụng xuống hồn thơ
Dòng bật khóc nhoà trang tình mộng cũ
Giọt nhớ chảy dài tràn mắt đêm chưa đủ
Cùng tiếng mưa buồn trào dâng xót lòng thêm

Người nơi đâu ?
Từ đâu ?
Như làn khói sương đêm
Về quẩn quanh phủ sầu hoen gối mộng
Giá buốt vòng tay ôm ảo hình xa vắng
Khắc khoải canh tàn đưa lần nhớ đi hoang

Xào xạc đâu đây tiếng buồn gió Thu sang
Đẩy đưa chiếc lá chở sầu bay khắp nẻo
Chăn mỏnh mành thưa run tím niềm khô héo
Khép chặt cánh lòng nghe vàng úa cơn mơ

Sẽ bao giờ thôi vương nghìn tiếc nuối ngu ngơ ?
Thu đến Đông sang nhớ thương cùng mưa nắng
Mấy mùa trôi nhanh giòng bút hoa rơi thoáng
Dành dỗ tim buồn khi sầu dấy đêm đen ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả