Tặng sư phụ

PHONG LAN
Thẹn thùng trước gió cánh phong lan
Nương chốn rừng sâu lánh bụi trần
Năm cánh khoe tươi màu ngọc diệp
Ngàn hương toả ngát dáng đài trang
Liễu bồ vốn cậy thân tùng bách
Sương nắng còn phơi dạ đá vàng
Vương giả hồng, đơn đâu dám sánh
Tấm lòng trinh bạch vẫn đeo mang

Ái Hoa

Họa vần

GÓA PHỤ

Góa phụ mảnh mai tựa đóa lan
Khóc than giã biệt mối duyên trần
Sắc tô bước Nguyệt soi hoang địa
Hương quyện chân người viếng nghĩa trang
Lan nữ quạnh hiu nơi rừng thẳm
Tùng quân ngả bóng cõi mơ vàng
Cây tùng đã chết lan cô độc
Thủ tiết thờ chồng tiếng vẫn mang
15/7/04
TLC

------------------------------------------------

KHUÊ NỮ THÁN

Tuổi già sồng sộc đến bên ta
Má thắm tàn phai nét mặn mà
Lược biếc thôi cài hương phấn nhạt
Mày xanh biếng vẽ bóng gương nhoà
Phòng khuê song vắng soi đèn nguyệt
Giọt lệ đêm dài đẫm gối hoa
Thao thức năm canh mòn mỏi đợi
Ai người quân tử rước về xa ...

Ái Hoa

Họa vần

LỠ DUYÊN

Thời gian thấm thoát tuổi đời ta
Mới có ba mươi vẫn trẻ mà
Gió thổi lầu son đâu trễ hẹn
Trăng soi gác tía chẳng phai nhoà
Trở mình đêm vắng già hơn tuổi
Thao thức canh tàn mộng dưới hoa
Khuê nữ mong chờ ngày xuất giá
Mới đây, tuổi ngọc đã rời xa ...

15/7/04
TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả