Đời em
Lỗi Hẹn
Anh hứa chờ em trước cổng trường
Trường tan, sân vắng, lạnh hơi sương
Tâm hồn lãng mạn nhìn cành liễu
Ánh mắt mộng mơ ngắm lá dương
Há nỡ lãng quên lời ước hẹn
Sao đành phai nhạt chữ yêu thương
Giận mình tin vội lời ngon ngọt
Người đã quay lưng, chịu đoạn trường
VietY
Đời em
Đời em chìm nổi cõi miên trường
Khóe mắt môi mềm ướt giọt sương
Kiếp khổ sầu bi buồn ánh mắt
Đời buồn cay đắng xám tà dương
Vì duyên chẳng hợp nên tan rã
Bởi phận không thành khiến xót thương
Cây cỏ canh thâu xào xạc khóc
Thương em trăng thức suốt đêm trường
17/7/04
TLC