Hoang mang
Chiều hôm nay gió đi đâu rất vội
Tận đáy lòng ta muốn gởi tới mây
Rằng ta đã ...có nhiều điều muốn nói
Gió lơ đểnh bảo rằng ta quên mất
Ta thơ thẩn chờ mây giờ đã khuất
Gió lại về lại bảo đã mùa đông
Hồn hoang dại ta lạnh lùng giá buốt
Mơ trong ta một buổi sáng trời hồng
Tối đêm qua ta đã nằm mộng thấy
Đến với ta mây đã nhịp nhàng ru
Này em hỡi ! đây tình điệu thiên thu
Ta chỉ có với em lầu tình ái
Nhưng chiều nay, mây đã vội vàng bay
Nắng đang đến đốt ta thành gió bụi
Này gió hỡi ! cho ta lời nhắn gởi
Vội vàng chi mà thổi bụi tan tành
Chiều nắng hạ, mà nghe như thu chết
Thu chưa sang mà đông đã băng hàn
Này hỡi gió ! cho ta lần hỏi cuối
Đang mùa gì ? mà ta cứ hoang mang
Chiều hạ tắt và hoàng hôn đã đến
Ngày qua đi trăng khuyết mặt buồn tênh
Mây bay mãi ngàn năm ta lịm chết
Quyện hồn ta theo gió cuốn đầu ghềnh .