TỨC TƯỞI !
"Tặng Trần Thế Phong ,Mỹ Tho"
Sông Cửu .
Nghe tiếng ai ...Dạ bồn chồn
Đầu dây tức tưởi
Giọng buồn bâng khuâng !
Nghẹn lời hờn trách "Hóa Công"
Để lòng bến cũ
Ngắm sông mong thuyền ...
Trái tim chở nặng lời nguyền
Đêm đêm thổn thức ...
Hồn thiêng quyện nồng
Tình ta trải chín nhánh sông
Buồm căng ngược gió
Xuyên dòng nước xoay ...
Lỡ làng duyên phận lá lay
Đành xây mộng giác
"Thiên Thai" thỏa nguyền ...
Vì đâu non nước ngửa nghiêng
Cho thuyền xa bến
Cho em ngóng chờ !
Chập chờn qua những giấc mơ
Đêm dài cô quạnh
Lệ nhòa gối đông !
Vì đâu ngăn núi cách sông
Để nỗi đau ...
Lại chất chồng nỗi đau ...!
*
Cắt bài Lụt Bát chia nhau ...
Tiền Giang ơi ! Ta đâu nào quên Em !
Sau cuộc điện đàm cùng cô bạn cũ
San Diego, đêm trăng khuyết 10/2002
SC .