NGÀN DÂU 02


Phút tạ từ

Bên trường đình

Chén biệt hành

Lòng lưu luyến

Bạn hỏi :-"Nhà đâu ?"

-"Ở giữa ngàn dâu !

Mái tranh nho nhỏ soi dòng bích

Giàn hoa thiên lý vấn dây trầu


Trúc vài bụi

Mai vài cội

Mây đầu hồi

Trăng đỉnh núi

Quanh co con suối

Xanh ngắt ngàn dâu

Nước trong leo lẻo một nhịp cầu

Dạ lan ngan ngát át hương cau !"


-"Quê miệt nào ?

Đi đương nào ?"

Ôi nghẹn ngào

Lòng chua xót

Biết đáp làm sao ?

Xa cách từ lâu

Lối xưa chinh chiến phai nhòa dấu

Người xưa khăn trắng vấn ngang đầu !


Thôi đừng hỏi

Thêm nghẹn lời

Giữa dòng đời

Cam lạc lối

Lang thang chân mỏi

Chẳng biết về đâu !

Cố nhân thuở ấy thành mây trắng

Một mình ngơ ngác giữa nương dâu !


Bạn muốn thăm ta đừng hỏi nữa

Vết thương nhức nhối chỉ khơi sầu

Chẳng còn ai biết ta đâu

Hỏi ta, hãy hỏi ngàn dâu bạt ngàn !


Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả