NHỚ AI ? AI NHỚ !!!
Sương đêm phủ lạnh thân gầy
Nhớ ai ? ai nhớ ngất ngây cõi lòng
Một ngày mấy thuở đợi mong
Người trong ảo mộng sao lòng nhớ thương
Tâm tư mang lắm đoạn trường
Tiếng yêu chưa thoát môi hường nhạt phai
Thoáng nghe ai đó thở dài
Vương vương trong dạ mãi mai nỗi sầu
Nhớ ai tháng bảy mưa ngâu
Chờ chim ô thước bắt cầu hợp duyên
Để mong trọn được ước nguyền
Ngờ đâu gãy gánh thuyền quyên ngậm ngùi
Chiều nay nghe gió buông trôi
Thoảng đâu vọng lại tiếng người tình chung
Mà nghe khắc khoải trong lòng
Hỏi ai còn nhớ tình hồng hay không