LỆ TÌNH TRONG MƯA
Con phố nhỏ chiều nay mưa tầm tả
Mang nỗi buồn hai ngả bởi chia phôi
Bao nhớ nhung trong dạ cứ bồi hồi
Lòng luyến nhớ không vơi hoài tiếp diễn
Mưa vẫn rơi như lệ buồn đưa tiễn
Khi xa người lưu luyến vẫn tràn dâng
Chiều hẹn hò còn lại những bâng khuâng
Và sầu nhớ trong ta càng lắng đọng
Mưa chiều nay mờ tan bao giọt nắng
Cho buồn về phủ kín cả hồn em
Cho tâm tư nhung nhớ gọi sầu lên
Cho bờ mắt em sâu niềm hận tủi
Lệ tình buồn cho ngày kề ngắn ngủi
Đêm u sầu thui thủi lạnh hồn đơn
Bởi thương yêu nên lòng lắm dỗi hờn
Đời không trọn anh ơi ..hoài nuối tiếc
Mưa chiều nay tím mầu lên mắt biếc
Giọt lệ tình thay mực viết trang thơ
Anh biêt chăng mưa mang nỗi thẫn thờ
Cho em đó ..khi chiều về nhung nhớ