CŨNG TẠI AI

Cũng tại ai nên đây còn giận mãi
Trên đường về bước vội chẳng nhìn ngang
Cho ai kia có đứng chận giữa đàng
Cũng mặc kệ... người ta đây nhắm mắt

Bởi vì thế nên nắng chiều hiu hắt
Chẳng đùa vui trên cành phượng trổ bông
Cho ai kia mang tâm sự trong lòng
Người ta giận ai đâu mà hay biết

Tại ai đó...ngại trao lời tha thiết
Cứ ngập ngừng...ba chữ chẳng tròn câu
Để tơ duyên không trọn buổi ban đầu
Rồi quay quắt bảo rằng thương với nhớ

Giận mà thương bởi lòng đây không nở
Đất khách buồn tình ngỡ đã trôi xa
Nào ngờ đâu vị mặn của thiết tha
Vẫn thấm mãi vào lòng cho nhung nhớ

Và cứ thế kỷ niệm hồng một thuở
Vẫn bâng khuâng vương vấn mãi trong tim
Dấu yêu xưa hai đứa vẫn mong tìm
Bàn tay ấm bên nhau chiều hò hẹn..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả