CHẲNG PHẢI EM ĐÂY MUỐN GIẬN HỜN

Chẳng phải em đây muốn giận hờn
Để lòng đơn lẻ càng buồn hơn
Nhưng vì anh đó hoài trêu chọc
Để mãi cho em lắm tủi hờn

Chẳng phải em đây muốn nhốt mình
Vào trong phòng vắng để làm thinh
Tại anh cứ bảo em nhăn nhó
Môi úa mắt buồn cho kém xinh

Ai bảo anh trêu anh chọc hoài
Để em hờn dỗi mãi không thôi
Chiều nay phố xá đông vui lắm
Chỉ một mình em cứ ngậm ngùi

Anh bảo lòng anh vương vấn nhiều
Nên khi quạnh vắng thấy cô liêu
Em hờn em giận anh buồn bã
Hai đứa nghe lòng..chợt đã yêu ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả