Từ Cái Nắm Tay

Có phải từ cái nắm tay ?
mà hồn em chuyền qua tay phải
như luồng nội công chạy khắp cùng cơ thể
anh – gã bất tài bổng biết làm thơ

và nội công bổng thâm hậu đấy em ơi!
anh có thể tả mùa xuân trong hạ cháy
có đào, mai, cùng muôn cánh én
và áo dài em đi giữa nắng ngoan

nhẹ gót hài xao xuyến khách lại qua
mà tiếng guốc rộn ràng cùng tiếng pháo
lân múa rối theo áo dài yểu điệu
như đón chào nàng Công Chúa kiêu sa

Xuân đã hồng trong cái nắm tay
nghe giấc liêu trai chín mùi trong trái thị
em – cô Tấm thướt tha kiều diễm
anh gọi hồn trau chuốt dệt thành thơ

Thơ của anh mà hồn của em
thơ mãi mãi sẽ là thơ tình ý
thì em ơi xin đừng rời tay nhé
để xuân mãi hồng trong cái nắm tay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả