Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ANH ƠI!!!

(Tặng người uống ba quả dừa)

Không biết lúc anh làm việc
Gương mặt của anh thế nào
Chắc là chẳng chịu cười đâu
Bao nhiêu bộn bề suy nghĩ
Muốn "meo meo" anh một tí
Để anh nheo nheo mắt nhìn
Kinh tế gia ơi, đừng lặng thinh
Cười một cái đi anh nhé
Anh ơi, nhìn ra cửa sổ
Thật nhiều mây trắng lững lờ
Giữa làn gió nhẹ vu vơ
Có ... ba quả dừa lơ lửng
Dưới kia biển đi lững thững
Ôm chặt "TÂM BÚT" trong tay
"Eo ơi, sách ai thật hay
Cứ thích đọc thêm nhiều nữa !"
Buổi sáng khi anh mở cửa
Em sẽ chạy đến "Hello!"
Chắc anh sẽ bảo "Này cô,
là ai tui đâu có biết!!!!"
Tự dưng em mắc cười thiệt
Anh luôn rất đỗi thật thà
Chẳng thích nói dối gần xa
Tính tình luôn luôn ngay thẳng
Chắc em sẽ nằm ... thẳng cẳng
Nếu anh nổi giận với em
Chắc em sẽ thức suốt đêm
Sáng ra còn hai con mắt
Mắt nhìn dáng anh tất bật
Đi đâu cũng rất vội vàng
Nhiều lúc chỉ mong thời gian
Kéo dài ra thêm chút nữa
Em sợ tiễn anh ra cửa
Sợ anh bước lên xe đò
Lo anh phải ngồi co ro
Lo xe mang anh đi mất

Sao em không thấy xa cách
Cứ thích trêu anh thật nhiều
Nghĩ lại thấy sao mà siêu
Ôi ... ba quả dừa lơ lửng ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả