Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


mãi yêu người

chủ nhật bình yên như mây trắng
nắng thướt tha nắng trải má đào
vòng tay cuộn tròn,
bờ môi ấm
...như sợ thêm lần lạc mất nhau

vòng tay xiết chặt
nỗi nhớ vẫn xốn xao
nỗi nhớ thi -
sợ ngày mai ... thêm nhớ
nỗi nhớ thi -
sợ ngày mai ...
vỡ !
sợ vô tình, thinh lặng
- hờn, lạc giấc trăm năm

mới biết rằng:
- yêu người lắm
mới biết rằng :
- thương người hơn

nếu mai ... lỡ cổ tích buồn
người ơi huyền thoại mãi luôn ...
- yêu người !

July 19, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả