Bụi Hồng Trần

Đêm yên tịnh lắng chìm trong vẳng lặng
Niềm suy tư ta ngơ ngẩn bâng quơ
Con nhện nhỏ lửng lơ đang đùa giỡn
Bụi hồng trần lác đác quyện tơ giăng

Này cát bụi phải chăng đang mắc lưới ?
Tự trong lòng ta hỏi tiếng ngu ngơ
Ta bỡ ngỡ bận lòng môi bỗng nở
Ngộ làm sao tơ nhện cũng đang mơ

Người thường nói "hồng trần và cát bụi"
Nghe chơi vơi và nghe rất ngậm ngùi
Nhưng hiện hữu bây giờ ta đang với
Cát bụi nào đang vướng mắc trong ta !

Trong không gian cát bụi thật đang rơi
Và ta đó, một đời ôi ! cát bụi
Nhện giăng tơ và nhện mãi giăng tơ
Và ta mãi lửng lờ trong tơ lưới

Bụi ơi ! bụi ơi ! có phải là ta ?
Hồng ơi ! hồng ơi ! có phải là hoa ?
Trần gian ! trần gian ! có phải chăng là .....
"Bụi hồng trần " mãi bay qua trong đời .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả