TÌNH MÃI TRONG TA
Tình anh đó... trao em ngàn lưu luyến
Hay như là chỉ một chuyến đò ngang
Ta trao nhau lời yêu dấu vô vàn
Là hiện thực hay trong cơn mộng mị
Em chợt hỏi...nhưng biết mình vô lý
Bởi lòng em đang dấu kỹ tình anh
Cho thương yêu được mãi mãi để dành
Cho hơi ấm vòng tay không giá lạnh
Em chẳng muốn tình em thành cô quạnh
Trong tim anh dù chỉ thoáng một giây
Để nhớ nhung anh cứ mãi đong đầy
Và như thế em đây hoài mãn nguyện
Tình trong ta sẽ theo cơn gió quyện
Ru vào lòng những cảm giác tình mơ
Cho chúng mình dệt mãi những vần thơ
Lời dấu ái luôn luôn hoài tiếp nối
Bài tình thơ xin anh đừng viết vội
Hãy lắng chờ cảm giác đến ngất ngây
Để lòng mình hòa nhịp điệu mê say
Và như thế tình ta luôn ấp ủ
Julỵ19.04