Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Người Dưới Mộ


Đừng nói yêu khi cơn say chưa tỉnh
Để lời tỏ tình thôi chớ quên mau
Yêu thật lòng hay là trám chỗ đau
Lấp khoảng trống khi tình quên vội vã

Nếu thật yêu!... hãy đến gần ta nhé
Chỗ ta nằm vẫn còn đó một bên
Đêm lặng yên nghe tiếng dế nỉ non
Ta thổn thức lòng ta đầy trống vắng

Hãy đến gần mộ phần ta che nắng
Cản mưa về lạnh lẽo giấc ngủ trưa
Tháng 7 mưa ngâu hoa lá đong đưa
Cho ta ngủ yên lành trong mộ cổ

Nếu thật yêu!... hãy đến gần chút nữa
Cho ta dựa đầu kể chuyện ngày xưa
Nếu vô tình nước mắt có tuôn rơi
Người nhớ nhé lau giùm ta lệ khổ

Nếu thật yêu, chắc người không lần lựa
Không ngại ngùng đến mộ cổ hằng đêm
Hát ru ta tiếng hát thật dịu êm
Làm tay gối đưa ta vào mộng đẹp

Nhưng ơ hay! sao lòng ta rời rạc
Nỗi đau nào vẫn nặng trĩu buồng tim
Đêm hạ buồn sao cô lẻ chỗ nằm
Ta bật khóc... thương mình ngôi mộ cổ



7/18/04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả