Tình Yêu Nhỏ
Ngồi nhớ lại những ngày xa xưa cũ
Thuở học trò ngây dại tập làm thơ
Để hồn bay cao theo giấc mộng khờ
Yêu và nhớ một người kêu bằng Chú
Tuổi thơ ngây lòng như tờ giấy mới
Đọc chuyện tình Chu Tử viết về "Yêu!"
Thế rồi lãng mạn, lòng cứ đăm chiêu
Rồi... nghiền ngẫm tình yêu cô cháu Diễm
Nhỏ bạn thân, 2 đứa cùng quyến luyến
Yêu một người... thật khó nghĩ làm sao
Nhỏ bạn rủ em học thi năm nào
Anh kèm toán, anh bạn thân ba nó
Hai đứa em ra chiều như chăm chú
Cứ giả vờ trông thấy thật là ngoan
Hai đứa giả nghe, nhưng cứ mơ màng
Tên "ông Chú" viết đầy trên trang giấy
Em bắt gặp ánh mắt "ông chú ấy"
Má chợt hồng nhỏ bạn thấy hờn ghen
Hôm sau đến trường, nhỏ cay đắng em
Hai đứa giận... không thèm nhìn nhau nữa
Ông chú dạy kèm, em không đến lớp
Hai đứa cùng buồn, Hai đứa cách xa
Anh bảo em "Đừng gọi chú nữa mà...
Gọi anh nhé! Anh thương nhiều bé lắm..."
Em - Nhỏ bạn! Hai đứa cùng say đắm
Yêu một người không thể gọi bằng Anh
Nên dặn lòng em thề phải quên nhanh
Không được nhớ một người em không thể
Đời đổi thay, cuộc đời nhiều dâu bể
Nhỏ bạn bây giờ phương ấy buồn tênh
Khăn tang trên đầu, con dại quấn chân
Em hạnh phúc bên chồng, con 2 đứa
Anh! ông Chú ngày xưa còn có nhớ?
Hai đứa học trò tuổi mới ô mai
Đã ngây thơ lãng mạn thật khôi hài
Cùng say đắm một người kêu bằng Chú !
7/19/04