ĐOẠ ĐẦY NỖI NHỚ

Đã mấy thu rồi xa vắng xa
Lòng em nhung nhớ chẳng phai nhoà
Giấc mơ tình mộng ngày xưa đó
Vẫn mãi êm đềm lẫn thiết tha

Nỗi nhớ trong em vẫn đoạ đầy
Dù anh xa khuất tận chân mây
Trăm năm luyến nhớ tình không nhạt
Trọn kiếp ưu tư thân héo gầy

Chẳng biết bây giờ anh ở đâu
Tâm tư gói trọn được bao sầu
Có hay chăng hỡi lòng em mãi
Chất chứa trong lòng những nỗi đau

Thôi thế còn đâu giấc mộng lòng
Đêm buồn lặng lẽ với thinh không
Tơ duyên lạc lõng tìm đâu thấy
Mộng vỡ duyên tàn ...ai nhớ mong


Julỵ19.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả