Trăng xưa
Ta
Tuổi nhỏ đèn Trung thu không hề có
Cha mất rồi mẹ cũng bỏ ta luôn
Nhìn người ta, thân thế tự nhiên buồn
Trẻ bên xóm kết đèn đi rước hội
Nào ngôi sao , nào cá tàu bơi lội
Ta, chỉ riêng ta, một mình nuốt vội
Nuốt thèm thuồng nuốt vội ánh trăng thơ
Nào áo xanh áo đỏ nón quay tơ
Ta bé nhỏ nên ôm lòng mộng nhỏ
Mơ cha về ,mơ mẹ ẳm trên tay
Ta, dám mơ chi áo đẹp bên ngoài
Ta chỉ mơ một vòng tay trìu mến
Đêm trung thu ta đã từng thấp nến
Ngọn nến lòng màu trắng đến bên cha
Đêm nay xin hoá bướm trở về nhà
Cho con trẻ có đèn hoa thật lớn
Cứ mỗi năm mỗi lần trung thu đến
Ta nghe lòng nhớ lại chuyện xa xôi
Trung thu mới nhưng lòng ta vẫn cũ
Chuyện ngày xưa chuyện ngủ với trăng xưa ...