Còn Nơi Nào Cho Riêng Tôi
Trên những con đường tôi đi qua
Giữa phố mịt mù bụi xa hoa
Có những cô gái
Kiêu sa trong áo quần kiểu mới
Có những chàng trai
Phong nhã trên những chiếc xe lộng lẫy
Rực rỡ đèn màu
Thành phố rạng hoa đăng
Bên vỉa hè
Bà cụ già yếu ớt trên chiếc xe lăn
Ném cái nhìn thương tâm
Về phía ông lão không nhà co ro trên ghế đá
Giòng đời hối hả
Lướt qua ánh mắt nhọc nhằn
Còn nơi nào cho riêng tôi
Dù chỉ một chỗ ngồi
Một góc bình yên giữa thăng trầm thế thái
Không lời chúc mừng
Không lời thương hại
Một góc đời mãi mãi của riêng tôi
MPN./.July 19, 2004