Màu Cỏ Úa
Màu hoàng hôn chiều nay im lắng
Xuyên làn mây tia nắng nhạt màu
Bâng quơ nghe gió rì rào
Cõi hồn như đọng giọt sầu tương tư
Cỏ cây xanh màu tươi trải rộng
Như thuở nào ươm mộng ngất ngây
Nào hay tình bỗng đắng cay
Vàng theo cánh lá vụt bay một chiều
Úa theo thu, lời yêu trao vội
Nỗi buồn về len lỏi qua tim
Bao lần ta cố tìm quên
Dường như giông bão dâng lên trong lòng
MPN./.July 19, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net